Kết quả tìm kiếm cho "gương mẫu"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 4200
Một người đàn ông 36 tuổi mang trong mình khối u gan khổng lồ nặng hơn 2kg, xâm lấn cả tĩnh mạch cửa.
Gần 25 năm gắn bó với công tác tuyên giáo, bà Huỳnh Thị Mỹ Phương - Phó trưởng Phòng Lý luận chính trị, lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy vẫn giữ cho mình tác phong làm việc “sớm, sắc, chắc, sâu”. Ở bà sự tận tụy và tinh thần học Bác hiện lên từ những việc nhỏ, bền bỉ và chân thành.
Ngày 30/10, Hội Cựu chiến binh xã Thoại Sơn (tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ngày 30/10, Hội Cựu chiến binh xã Chợ Vàm (tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ngày 30/10, Hội Cựu Chiến binh xã Vĩnh Hanh (tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Trong không gian lặng im của phòng xử án, giọng nói nghẹn ngào của các bị cáo cất lên: “Xin lỗi…”. Những lời xin lỗi muộn màng vang vọng giữa tiếng nấc của người thân và ánh nhìn cảm thông của hội đồng xét xử. Phía sau bản án là sự ân hận khôn nguôi, là cái giá phải trả cho phút giây nông nổi.
Từ con đường bê tông bằng phẳng, cây cầu bắc ngang dòng kênh đến những cánh đồng tôm - lúa bội thu, xã Vân Khánh khoác lên mình diện mạo mới khang trang, trù phú. Phía sau thành quả ấy là bàn tay, tấm lòng của người dân đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương dựng xây.
Ngày 29/10, Hội Cựu Chiến binh xã Bình Thạnh Đông (tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Kỷ niệm ngày sinh nhà văn Nam Cao là dịp để nhớ về cây bút hiện thực lớn của văn học Việt Nam hiện đại, người đã biến trang viết thành hành trình gìn giữ và khẳng định nhân phẩm con người giữa xã hội cũ đầy bất công.
Sáng 29/10, Hội Cựu chiến binh xã Bình Mỹ (tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Cuộc thi hướng tới quảng bá giá trị văn hóa, du lịch và bản sắc dân tộc tới bạn bè quốc tế, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và khát vọng hội nhập của thế hệ trẻ.
Buổi sáng ở ấp An Lạc, xã Bình An (tỉnh An Giang) rộn rã tiếng ghe cập bến, tiếng trẻ đến trường trên những tuyến đường bê tông, xe chở nông sản qua cầu mới. Phía sau nhịp sống đổi thay ấy là đóng góp bền bỉ của ông Huỳnh Vinh Võ - người có uy tín của ấp.